Trả Thù
Lần Này Không Còn Là Kẻ Thay Thế
Không Ai Còn Là Trẻ Con Nữa
Tôi Không Muốn Bị Bán Một Lần Nữa
Khổ Qua Vẫn Còn Nhưng Anh Thì Không
Hối Hận Cũng Không Thể Quay Lại
Mật Khẩu Nhà Tôi Ai Cho Cô Biết
Lang Quân Ba Bước Ngã Có Gì Đó Sai Sai
Người Cười Cuối Không Phải Em
Ngươi Xé Ta Một Lần Ta Xé Lại Cả Đời Ngươi
Ly Hôn Xong Tôi Thành Tiểu Phú Bà
Không Ai Nhìn Thấy Tôi Khóc
Không Nhìn Nhau Một Đời Có Lẽ Sẽ Tốt Hơn
Một đời trẫm chỉ yêu nàng
Lời Hứa Năm Ấy Đổi Lấy Phản Bội Hôm Nay
Không Phân Biệt Là Giấc Mơ Hay Địa Ngục
Người Chồng Giàu Có Giả Nghèo
Ta Không Phải Nữ Phụ Các Ngươi Nghĩ Đâu